Thiếu kinh nghiệm xử lý vấn đề đụng chạm!!!!

Sáng hôm nay mới bị va chạm với oto, mình đi xe máy trên đường chính 30/4, còn lão kia đi làn ngược chiều định rẽ trái qua kiệt (bên phải của mình), lúc đó mình đã đến gần thấy xe cũng nhấp dừng, mình nghĩ là đợi mình qua vì mình còn cách tầm vài m, ai dè nó rê đầu xe típ qua kiệt làm mình phải phanh gấp nhưng ko kịp, lúc đó mình cảm thấy ngay là đụng r (cảm giác trong tic tắc nhé ae:confused:), nên mình gắng di đầu xe qua phải để nó áp bên máng xe chứ ko đâm trực diện và thế là tông ngay sườn xe lão, cú ép phê khiến xe đổ, tay côn của mình lướt văng mất gương phải xe lão, cổ xe mình bị vênh, bung áo xe, cong chân gác, còn người mình đập vào cửa xe và té, may là ko ngã xuống gầm xe (ăn bánh sau là ...:mad:), đứa con gái cháu lão ngồi ngay kính chắn gió thấy mình té khiếp vía (nhưng chưa xỉu), người mình bị xây xát chợt chân, bầm gối, tay. Lão bước xuống bảo "thôi coi như cháu và bác gặp xui, chứ bác cũng bật đèn xi nhan r" , bực xui chỉ mình tôi chứ ông xui j :mad:, mình bảo "ông xi nhan là ông được quyền đi thẳng mạch ak, tôi đã đến gần và ông dừng thì phải để tôi qua chứ, ông do dự rê thêm làm cho tôi dính chưởng, nếu như tôi ko hãm kịp thì chắc đâm trực diện văng xác qua bên kia r", lão bí đứng nhìn, mình cũng ko biết nói j thêm (mình ko phải kiểu người dễ bốc hoả:oops:) chân mình thì đang đau rát, được người bên đường dìu người và xe lên lề bảo mình có j đòi ông ta vài đồng thuốc men đi, nhưng mình ko phải kiểu chợ búa hay mún ăn vạ j nên ko bít đòi hỏi ntn:p, lão kia lại bảo "nếu ko còn j thì để tôi chở cháu đi, trễ h r", dm tôi bị đụng mà ông còn lo h giờ giấc cho cháu ông, mình bảo "thế tôi bị thương như này thì sao" , lão bảo "vậy gọi CA đi làm việc", mình bảo "ông gọi đi, tôi đang bị đau mà bắt tôi gọi ak" (thực ra mình ở ngoại tỉnh vào VT lạ nước lại nên đâu có số má j đâu:confused: ), lão vẫn đứng vậy và ko có động tĩnh j, mình thì chỉ mún lão xin lỗi 1 tiếng nhưng đek có :eek:, cuối cùng lão bảo "nhà tôi gần đây, ngày nào tôi cũng đi đường này có j cứ đến đây gặp, h tôi phải chở cháu đi chứ trễ r" và lão phóng lên xe rú đi, "mình bực mà đek bít nói j nữa chỉ nói vọng ông đek bít đi xe thì bán quách con xe đi, fuk", r mình nhảy lên xe mình đi tại mình cũng ...gấp:eek: . Kết thúc sự thể là như vậy có thể cách xử trí của mình ko ổn hay j j đó nhưng đúng thật là mình chả bít xử lí nó ntn trừ khi nếu cực nặng hay die lại là việc khác (có thể nói mình rất hiền:D).


Ps: Trên đây là chia sẻ chuyện ko vui sáng đây mình gặp câu văn hơi lủng củng, hay dài dòng ae bỏ qua và có gì góp ý thêm cách xử lí, mình thì ko thích cách ứng xử côn đồ, lão đó cũng là người lớn tuổi. Thôi, đỡ bức bối trong lòng 1 phần r, h đi ướp nước muối, chiều đi tu bổ con xe đây. Đen quá ngày hôm nay tan nát và mất tiền vì chuyện trên, ở nhà cho lành.
 
Ông kia ko xin lỗi thì hơi dở, nhưng cậu xử lý lần đầu thế ok rồi. Lần sau lưu sẵn số Police 113, có tranh chấp thì gọi liền, còn bỏ qua đc thì bỏ :D

SG đất chật người đông, va chạm là điều bình thường
 
Ông kia ko xin lỗi thì hơi dở, nhưng cậu xử lý lần đầu thế ok rồi. Lần sau lưu sẵn số Police 113, có tranh chấp thì gọi liền, còn bỏ qua đc thì bỏ :D

SG đất chật người đông, va chạm là điều bình thường
Ổng va chạm ở Vũng Tàu mà lôi SG vào làm j :D:D:D
 
Ông kia ko xin lỗi thì hơi dở, nhưng cậu xử lý lần đầu thế ok rồi. Lần sau lưu sẵn số Police 113, có tranh chấp thì gọi liền, còn bỏ qua đc thì bỏ :D

SG đất chật người đông, va chạm là điều bình thường

Thank Mod.

Ổng va chạm ở Vũng Tàu mà lôi SG vào làm j :D:D:D

bác đoán đúng r, chắc cũng ở vt ak. E nghe mấy đại ka trong này bảo xe lớn đụng xe nhỏ dù ko có lỗi cũng phải đền, vậy mà có lỗi với e nó bơ, có khi nge giọng ngoại tỉnh chăng :oops:
 
chia bùn cũng bác, em đồng ý với bác mod là bỏ qua được thì bỏ. Chứ day dưa lằng nhằng rồi máu nóng bốc lên sẽ xảy ra nhiều hậu quả nặng nề hơn (ví dụ giết người, ở tù...). Còn kinh nghiệm đi đường của em là chú ý quan sát, thấy xe nào có xi nhan thì nhường nó cho lành.
 
nó có xi nhan thì nhường cho nó chứ chạy qua có chuyện gì xảy ra CSGT nó cũng xử cho xe có xi nhan là ko có lỗi
 
Sáng hôm nay mới bị va chạm với oto, mình đi xe máy trên đường chính 30/4, còn lão kia đi làn ngược chiều định rẽ trái qua kiệt (bên phải của mình), lúc đó mình đã đến gần thấy xe cũng nhấp dừng, mình nghĩ là đợi mình qua vì mình còn cách tầm vài m, ai dè nó rê đầu xe típ qua kiệt làm mình phải phanh gấp nhưng ko kịp, lúc đó mình cảm thấy ngay là đụng r (cảm giác trong tic tắc nhé ae:confused:), nên mình gắng di đầu xe qua phải để nó áp bên máng xe chứ ko đâm trực diện và thế là tông ngay sườn xe lão, cú ép phê khiến xe đổ, tay côn của mình lướt văng mất gương phải xe lão, cổ xe mình bị vênh, bung áo xe, cong chân gác, còn người mình đập vào cửa xe và té, may là ko ngã xuống gầm xe (ăn bánh sau là ...:mad:), đứa con gái cháu lão ngồi ngay kính chắn gió thấy mình té khiếp vía (nhưng chưa xỉu), người mình bị xây xát chợt chân, bầm gối, tay. Lão bước xuống bảo "thôi coi như cháu và bác gặp xui, chứ bác cũng bật đèn xi nhan r" , bực xui chỉ mình tôi chứ ông xui j :mad:, mình bảo "ông xi nhan là ông được quyền đi thẳng mạch ak, tôi đã đến gần và ông dừng thì phải để tôi qua chứ, ông do dự rê thêm làm cho tôi dính chưởng, nếu như tôi ko hãm kịp thì chắc đâm trực diện văng xác qua bên kia r", lão bí đứng nhìn, mình cũng ko biết nói j thêm (mình ko phải kiểu người dễ bốc hoả:oops:) chân mình thì đang đau rát, được người bên đường dìu người và xe lên lề bảo mình có j đòi ông ta vài đồng thuốc men đi, nhưng mình ko phải kiểu chợ búa hay mún ăn vạ j nên ko bít đòi hỏi ntn:p, lão kia lại bảo "nếu ko còn j thì để tôi chở cháu đi, trễ h r", dm tôi bị đụng mà ông còn lo h giờ giấc cho cháu ông, mình bảo "thế tôi bị thương như này thì sao" , lão bảo "vậy gọi CA đi làm việc", mình bảo "ông gọi đi, tôi đang bị đau mà bắt tôi gọi ak" (thực ra mình ở ngoại tỉnh vào VT lạ nước lại nên đâu có số má j đâu:confused: ), lão vẫn đứng vậy và ko có động tĩnh j, mình thì chỉ mún lão xin lỗi 1 tiếng nhưng đek có :eek:, cuối cùng lão bảo "nhà tôi gần đây, ngày nào tôi cũng đi đường này có j cứ đến đây gặp, h tôi phải chở cháu đi chứ trễ r" và lão phóng lên xe rú đi, "mình bực mà đek bít nói j nữa chỉ nói vọng ông đek bít đi xe thì bán quách con xe đi, fuk", r mình nhảy lên xe mình đi tại mình cũng ...gấp:eek: . Kết thúc sự thể là như vậy có thể cách xử trí của mình ko ổn hay j j đó nhưng đúng thật là mình chả bít xử lí nó ntn trừ khi nếu cực nặng hay die lại là việc khác (có thể nói mình rất hiền:D).


Ps: Trên đây là chia sẻ chuyện ko vui sáng đây mình gặp câu văn hơi lủng củng, hay dài dòng ae bỏ qua và có gì góp ý thêm cách xử lí, mình thì ko thích cách ứng xử côn đồ, lão đó cũng là người lớn tuổi. Thôi, đỡ bức bối trong lòng 1 phần r, h đi ướp nước muối, chiều đi tu bổ con xe đây. Đen quá ngày hôm nay tan nát và mất tiền vì chuyện trên, ở nhà cho lành.
Bảo ổng tao là công an này, giờ m chạy làm tao té rồi chuồn hả:D chém thử coi ổng ntn!:D Chứ mình ghét cái kiểu đã sai còn hóng như bố đời, trước có thằng đụng mình nhưng nó xin lỗi rồi đền tiền nữa nhưng mình không lấy vì đâu phải ăn vạ đâu:p cho nó đi nhưng người đứng lại xem thì muốn k cho nó đi vì nó đụng mình có đổ ít máu
 
nó có xi nhan thì nhường cho nó chứ chạy qua có chuyện gì xảy ra CSGT nó cũng xử cho xe có xi nhan là ko có lỗi

bác ko hỉu lúc đó mình gần đến ngã tư ròi, lúc đó xe ổng đang dừng, khi mình tới giao lộ thì đầu xe nó lê qua lun (mình đã hãm tốc khi vào giao lộ nhé ~35km/h), cho nên cái đó là lão kia do dự, 1 là phải cho đầu xe rê qua 1 phần đường để mình dừng, đằng này nó dừng, chờ mình đến để áp má mà, giống như mới tập xe ấy!! mà thôi xác nhận "đã tốn tiền".
 
Bảo ổng tao là công an này, giờ m chạy làm tao té rồi chuồn hả:D chém thử coi ổng ntn!:D Chứ mình ghét cái kiểu đã sai còn hóng như bố đời, trước có thằng đụng mình nhưng nó xin lỗi rồi đền tiền nữa nhưng mình không lấy vì đâu phải ăn vạ đâu:p cho nó đi nhưng người đứng lại xem thì muốn k cho nó đi vì nó đụng mình có đổ ít máu

ông già tầm lục tuần r.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,410
Messages
7,085,319
Members
171,461
Latest member
redsiren

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom