Ông 'bố hờ' hành hạ bé gái 4 tuổi bị đề nghị 28-30 tháng tù

Chiều 25/6 TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội, đông nghẹt người đến theo dõi phiên xử vụ Bùi Văn Đạt bạo hành với đứa con nuôi.
Nạn nhân là bé Hồng Anh và gia đình không xuất hiện ở tòa. Họ ủy quyền cho một nữ nhà báo - người đã phát hiện hoàn cảnh đáng thương của cô bé - làm đại diện.

Đạt với mái tóc húi cua, quần bò, áo phông đen đứng trước vành móng ngựa với vẻ mặt lạnh lùng.
dat.jpg

Anh ta khai, quen với mẹ của bé Hồng Anh. Cuối năm 2009 khi người đàn bà này bị bắt vì mua bán trái phép chết ma túy, Đạt đã nhận lời nuôi giùm cô ta đứa con gái tên Hồng Anh. Sau đó, anh ta có bắn tin cho ông bà ngoại của Hồng Anh ở quê lên Hà Nội đón cô bé về nuôi nhưng không ai tới. Kể từ đó người đàn ông chưa vợ này trở thành "ông bố hờ" của đứa trẻ 4 tuổi.

VKSND quận Hoàng Mai cáo buộc, do không có tình yêu thương, Đạt đã nhiều lần thượng cẳng tay hạ cẳng tay với Hồng Anh. Cô bé còn thường xuyên phải ở một mình trông nhà vào ban đêm, bị bỏ đói mà không được bật điện... Sợ hãi, nhiều đêm bé chỉ biết khóc...

Ngày 12/3, Hồng Anh được giải cứu. Những người chứng kiến bàng hoàng khi thấy cánh tay gầy guộc của bé tím bầm vì thương tích, môi sưng tấy...
Untitled-1.jpg


PHÁP LUẬT
Thứ bảy, 26/6/2010, 00:26 GMT+7
Facebook Twitter Google Bookmarks 1280 Bookmarks E-mail Bản In

Ông 'bố hờ' hành hạ bé gái 4 tuổi bị đề nghị 28-30 tháng tù

Chiều 25/6 TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội, đông nghẹt người đến theo dõi phiên xử vụ Bùi Văn Đạt bạo hành với đứa con nuôi.
> Bé gái bị 'bố nuôi' bạo hành/ Cuộc sống hồi sinh của bé gái sau khi thoát khỏi 'địa ngục'

Nạn nhân là bé Hồng Anh và gia đình không xuất hiện ở tòa. Họ ủy quyền cho một nữ nhà báo - người đã phát hiện hoàn cảnh đáng thương của cô bé - làm đại diện.

Đạt với mái tóc húi cua, quần bò, áo phông đen đứng trước vành móng ngựa với vẻ mặt lạnh lùng.
Đạt tại tòa
Bùi Văn Đạt tại tòa.

Anh ta khai, quen với mẹ của bé Hồng Anh. Cuối năm 2009 khi người đàn bà này bị bắt vì mua bán trái phép chết ma túy, Đạt đã nhận lời nuôi giùm cô ta đứa con gái tên Hồng Anh. Sau đó, anh ta có bắn tin cho ông bà ngoại của Hồng Anh ở quê lên Hà Nội đón cô bé về nuôi nhưng không ai tới. Kể từ đó người đàn ông chưa vợ này trở thành "ông bố hờ" của đứa trẻ 4 tuổi.

VKSND quận Hoàng Mai cáo buộc, do không có tình yêu thương, Đạt đã nhiều lần thượng cẳng tay hạ cẳng tay với Hồng Anh. Cô bé còn thường xuyên phải ở một mình trông nhà vào ban đêm, bị bỏ đói mà không được bật điện... Sợ hãi, nhiều đêm bé chỉ biết khóc...

Ngày 12/3, Hồng Anh được giải cứu. Những người chứng kiến bàng hoàng khi thấy cánh tay gầy guộc của bé tím bầm vì thương tích, môi sưng tấy...
Vết thâm tím chàng chịt trên cánh tay của đứa trẻ mới 4 tuổi.

Giám định pháp y của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an cho thấy bé Hồng Anh bị tổn hại trên 15% sức khỏe.

Chiều nay, Đạt thừa nhận có lần tức giận đã cắn vào đứa trẻ. VKS xác định, cơ thể bé Hồng Anh bị bầm tím bởi 4 vết cắn. Tuy nhiên, anh ta không nhận đã bóp cổ Hồng Anh như cơ quan chức năng đã xác định...

Đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo 28-30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau khi nghị án, HĐXX đã thông báo chưa thể ra phán quyết cuối cùng về hành vi của bị cáo Đạt.

Ngày 28/6 TAND Hoàng Mai mới tuyên án.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống hồi sinh của bé gái sau khi thoát khỏi 'địa ngục'
Chỉ vết thâm tím chằng chịt trên cánh tay gầy nhẳng của đứa cháu 4 tuổi, bà ngoại của Hồng Anh nghẹn giọng cho biết, đêm đầu tiên sau khi được giải cứu khỏi ông bố nuôi hung bạo, bé hầu như không ngủ vì quá đau.
Về ở cùng ông bà ngoại ở Phú Thọ sau khi được giải thoát khỏi cuộc sống "địa ngục" với ông bố nuôi tên Đạt, Hồng Anh (4 tuổi) đã tươi tỉnh trở lại. Cô bé luôn miệng cười đùa, vui vẻ. Nhưng khi nghe đến tên người đàn ông này, em hoảng sợ, co rúm lại.

Ký ức về những trận đòn thừa sống thiếu chết, những lúc bị bỏ đói, nhốt cả ngày trong nhà của cô bé dường như đang được khỏa lấp bằng sự chăm sóc, yêu thương của ông bà và người thân.

"Lúc mới về đây, cứ chạm vào người là cháu lại khóc và kêu đau. Khi tắm, con bé không cho bà kỳ cọ vì sợ chạm vào vết thương...", bà Khế với vẻ mặt khắc khổ chỉ tay về phía đứa cháu ngoại đang hớn hở trong bộ quần áo mới chạy chơi ngoài sân.

Bà cho biết, khi công an báo tới nhận Hồng Anh về nuôi, nhìn con trẻ tiều tụy, tóc tai bờm xờm, người đầy thương tích, người thân trong gia đình không cầm được nước mắt.

Tối đầu tiên đưa từ Hà Nội về Phú Thọ, bé gái nặng 14 kg trằn trọc không ngủ được vì vết thương ở mồm và một số chỗ trên cơ thể vẫn còn đau. “Cháu cứ ôm chặt lấy tôi, thi thoảng giãy lên hoảng hốt”, bà kể.
hong.jpg

Thương cháu bao nhiêu, bà lại buồn và giận mẹ nó bấy nhiêu. Bà Khế cho hay, Oanh (mẹ Hồng Anh) là con gái thứ trong nhà, bỏ học từ năm lớp 7.

Hơn chục năm trước, không đồng ý với việc bố mẹ thu xếp cho đi bán hàng tạp hóa ở thành phố Việt Trì, đứa con gái với tính cách lì lợm quyết định đi biền biệt.

"Tôi cũng có biết em nó ra ngoài làm nghề gì đâu. Sự việc chỉ bị vỡ lở khi công an đến nhà thông báo Oanh liên quan đến ma túy và bắt đi trại cải tạo...", bà lão 60 tuổi buồn bã nói.

Sau phút trầm ngâm, bà kể, khi ra tù, Oanh không ở nhà mà đi lang bạt... rồi sinh Hồng Anh. "Nó lại bị bắt khi mua bán ma túy, nhưng lúc này con mới 5 tháng tuổi nên nó được tại ngoại", bà lão nông dân trong chiếc áo bạc màu chậm rãi kể về đứa con gái "vào tù ra tội".

Cởi lòng, người mẹ 60 tuổi bảo, biết con gái gặp khó khăn khi một mình nuôi con nhưng gia cảnh nghèo khó, ông bà cũng chẳng giúp được gì. Họ mất liên lạc từ khi Oanh mang con rời nhà.

Dịp Tết 2010, gia đình bà Khế nhận được điện thoại của một phụ nữ báo Oanh đã bị bắt vì bán heroin. Bé Hồng Anh được họ nuôi hộ. Gắng xin lại số điện thoại và địa chỉ để xuống đón cháu về nuôi nhưng trong lúc bà chạy đi lấy giấy bút, người đó đã dập máy.

Ngày 12/3, gia đình mừng như "bắt được vàng" khi nhận được điện thoại của công an phường Định Công báo xuống Hà Nội đón cháu bé về. Họ đâu ngờ những ngày tháng qua, đứa cháu mới 4 tuổi đã phải chịu đựng đau khổ khi sống cùng người cha nuôi hung bạo.
"Tôi cứ tự hỏi không biết vì sao Oanh không đưa con về gia đình mà lại đi nhờ người ngoài để tội cháu như thế...", chồng bà Khế trăn trở.

Không giấu vẻ lo âu, bà Khế khẽ bảo: "Giờ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Ông bà cháu trông vào đồng lương ít ỏi nhưng sẽ cố gắng nuôi cháu lên người trong lúc chờ hơn chục năm nữa mẹ nó mới mãn hạn tù".
 
sao con người mà ác hơn thú vậy, ngon ra đường cà khịa tao nè tao chốt cho ko vỡ alo bẩu phí, ghét nhất loại đánh phụ nữ trẻ em
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,876
Messages
7,091,551
Members
171,932
Latest member
bongdalucenter
Back
Top Bottom