News Chỗ mọi người hôm qua đi bão như nào rồi

ĐI BÃO Ở NƯỚC TÔI 🇻🇳

Hôm nay mình đi bão với thằng bạn. Mới hôm kia nó sứt cái móng chân mà nay Việt Nam vô địch nên thôi, không thấy đau nữa.

Mình chạy ngang một ông anh trẻ tuổi hô "Việt Nam". Ổng hô lại "Vô Địch".

Mình chạy ngang một gia đình ba người. Cậu nhóc nhỏ giơ tay chào mọi người xung quanh khi dừng đèn đỏ. Mọi người xung quanh cười.

Thằng bạn mình gõ cửa xe hơi bên cạnh hô" Việt Nam vô địch". Chủ xe cười rồi bật mui trần xe đứng hẳn lên ăn mừng với đồng bào.

Thằng bạn mình đập tay với cô chú xe bên cạnh. Họ tặng cho tụi mình trái ổi.

Có gia đình kia thuê chiếc xe ba gác đi bão. Đi được vài cây bị mấy chú áo vàng thổi. Người mẹ đứng đó lập biên bản. Người bố cùng vài đứa nhóc cầm cờ bước xuống đường phất cao, miệng cười tươi rói nhìn vào dòng người lũ lượt không quen đang ăn mừng cùng họ.

Ít khi nào mọi người cười tươi như thế. Ít khi nào mọi người đồng lòng như thế. Mình yêu bóng đá từ nhỏ, không chỉ vì những khoảnh khắc đứng trên sân, mà còn vì những khoảnh khắc vô tư như thế này.

Ảnh: Trần Hạnh
Minh Triết chia sẻ trong Cháo Hành Miễn Phí
#beatvn
 

Attachments

  • 68CB46AE-A627-4D02-97B1-A3C155535C1B.jpeg
    68CB46AE-A627-4D02-97B1-A3C155535C1B.jpeg
    338.4 KB · Views: 77
Hôm qua cả Việt Nam lẫn NHA đều đầy cảm xúc ✌️✌️
chuẩn quá bác à, đều được định đoạt trận đấu ở những phút 8x. VN thì 83 còn Mancity thì ghi liền 3 bàn và bàn cuối thì phút 82. Chuẩn cuối tuần cuồng nhiệt^^
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,323
Messages
7,096,690
Members
172,351
Latest member
akthegioidongphu
Back
Top Bottom