MMO và những ánh mắt của người xung quanh ?

Cái này thì thường gặp nhất là ở quê, vì toàn mấy bà rảnh quá chả biết làm gì nên đi nói tào lao.
 
mới xây đc cái nhà cho ba má nên bố mẹ cũng hiểu và không nói gì, có con gấu biết nhưng cứ kêu mình bao giờ đi xin việc, hàng xóm hay người quen hỏi đi làm ở đâu cũng chả biết giải thích sao, cứ chém là cháu làm IT ở nhà thôi ạ
 
mới xây đc cái nhà cho ba má nên bố mẹ cũng hiểu và không nói gì, có con gấu biết nhưng cứ kêu mình bao giờ đi xin việc, hàng xóm hay người quen hỏi đi làm ở đâu cũng chả biết giải thích sao, cứ chém là cháu làm IT ở nhà thôi ạ
Good. Cái nghề này nó luôn tồn tại và biến đổi. Thích nghi sống tới già mà giải thích :)
 
Trong nhà ai cần tiền hỏi mượn thì giúp, miễn việc chính đáng và trong khả năng mình. Tiền mình có đem đăng ký những hoạt động mình thích, thỉnh thoảng đi chơi bời xả hơi. Mãi rồi cũng chẳng ai đả động gì, chứng tỏ đồng tiền có sức mạnh tương đối?
 
Mình sinh viên tham gia mmo kiếm ít $ lẻ tiêu vặt đỡ gánh nặng cho gia đình thôi. Chứ mình cũng không định gắn bó lâu dài.
Tốt nghiệp bác sĩ ra xong không biết có việc làm không nữa :)) MMO thì lẹt đẹt không đủ sống rồi. chả nhẽ cứ ăn bám mãi :oops::oops:
 
Đi làm mà có tiền là chuyện tầm thường =))
Không đi làm mà có tiền mới gọi là đẳng cấp, hô hô
(Không đi làm tức là ko ra khỏi nhà ý)
Đi làm mà có tiền là chuyện tầm thường =))
Không đi làm mà có tiền mới gọi là đa cấp =))
 
cùng cảnh ngộ:mad: 25 tuổi rồi học xong đại học rồi ra ngoài người ta hỏi đi làm ở đâu rồi cũng chỉ biết cúi mặt ko biết trả lời ra sao:( khó nhất là đến nhà người yêu chơi mà bme người ta hỏi nghề nghệp của mình, ở quê là thế, cứ ko phải công chức nhà nước thì người ta xem như thằng culi. còn nữa là có thằng tép riu trong ngành công an lương tháng ngót nghét 3 củ mà vênh váo, ta đây đi đâu người ta cũng hứng như trứng, còn mình như cỏ rác......... nói tóm lại là có nhiều chuyện chỉ ae nào đã từng thì mới hiểu hết đc. Tính đến giờ thì cũng mmo đc 5 năm rồi, cũng có ý định vác xác ra ngoài xin việc nhưng suy đi tính lại thì cảm thấy ko đáng, đi làm phải coi sắc mặt người ta, cúm núm nịnh bợ thằng cấp trên, nó quát mà chỉ biết cúi mặt nuốt đắng chắc là mình ko làm đc, ốm đau bệnh tật cũng phải xin lên xin xuống, với lại còng lưng làm cả tháng thu nhập ko bằng mmo........... Tâm sự thì nhiều, kể lể thì dài :( chỉ muốn viết vài dòng để thớt bieets ko phải riêng mình trong cảnh ngộ này. Thiên hạ coi mình thế nào thì mặc kệ đi, mình cũng đâu có cấm đc. ko có việc gì khó, chỉ sợ ko có tiền:p Cố gắng kiếm thật nhiều, dành dụm chút ra ngoài lập nghiệp, có thể khởi đầu là 1 cửa hàng tạp hoá biết đâu sau này lại trở thành ông vua bán lẻ ở việt nam:D đôi khi mình cũng tự động viên mình vậy:(
 
Mọi người nói mình là buôn bất động sản trên mạng, cá độ bóng đá trên mạng @@
 
ông bô hỏi làm ăn phi pháp gì à? cẩn thận côgn an túm cổ :D kệ cứ giấu tới lúc đủ tiền mua đất xây nhà rồi tính tiếp :D
 
MMO mà bác kiếm đc nhiều tiền thì chả phải lo lắng gì mọi người xung quanh đâu
Bác cứ kiếm hơn 100 củ 1 tháng bằng MMO đi, thằng nào xách mé nói đểu ném tiền vào mặt nó liền chứ sợ cái gì :D:D:p
 
cùng cảnh ngộ:mad: 25 tuổi rồi học xong đại học rồi ra ngoài người ta hỏi đi làm ở đâu rồi cũng chỉ biết cúi mặt ko biết trả lời ra sao:( khó nhất là đến nhà người yêu chơi mà bme người ta hỏi nghề nghệp của mình, ở quê là thế, cứ ko phải công chức nhà nước thì người ta xem như thằng culi. còn nữa là có thằng tép riu trong ngành công an lương tháng ngót nghét 3 củ mà vênh váo, ta đây đi đâu người ta cũng hứng như trứng, còn mình như cỏ rác......... nói tóm lại là có nhiều chuyện chỉ ae nào đã từng thì mới hiểu hết đc. Tính đến giờ thì cũng mmo đc 5 năm rồi, cũng có ý định vác xác ra ngoài xin việc nhưng suy đi tính lại thì cảm thấy ko đáng, đi làm phải coi sắc mặt người ta, cúm núm nịnh bợ thằng cấp trên, nó quát mà chỉ biết cúi mặt nuốt đắng chắc là mình ko làm đc, ốm đau bệnh tật cũng phải xin lên xin xuống, với lại còng lưng làm cả tháng thu nhập ko bằng mmo........... Tâm sự thì nhiều, kể lể thì dài :( chỉ muốn viết vài dòng để thớt bieets ko phải riêng mình trong cảnh ngộ này. Thiên hạ coi mình thế nào thì mặc kệ đi, mình cũng đâu có cấm đc. ko có việc gì khó, chỉ sợ ko có tiền:p Cố gắng kiếm thật nhiều, dành dụm chút ra ngoài lập nghiệp, có thể khởi đầu là 1 cửa hàng tạp hoá biết đâu sau này lại trở thành ông vua bán lẻ ở việt nam:D đôi khi mình cũng tự động viên mình vậy:(

Đồng cảnh ngộ với các bạn đã từng trải ! cứ thấy ai làm mmo ở nhà ko đi làm thì nói mình thất nghiệp hoặc ăn bám gia đình,nhiều khi còn nói mình làm chuyện bậy bạ ,bệnh nan y truyền nhiễm ko dám ra ngoài..vv đúng là miệng đời của mấy đứa não ngắn ! đi ghé nhà ai thì họ hỏi nghề nghiệp không phải công chức nhà nước thì xem là culi này nọ xem thường mình !
 
Em đang định thuê 1 chỗ ở ngoài làm cho tiện các bác ợ , ở HN thì có 1 nhà 3 tầng, có 2 mạng ở rồi , em đến ở nữa là 1.5 củ/ tháng . Mà ở các tỉnh lẻ như ở vĩnh phúc , bắc ninh thì nó giá trọ =1/2, nhưng xa trung tâm với lại khó kiếm người trao đổi hơn hn, theo các bác em nên ở chỗ nào nhỉ , đang phân vân quá ợ :confused:
 
Em đang định thuê 1 chỗ ở ngoài làm cho tiện các bác ợ , ở HN thì có 1 nhà 3 tầng, có 2 mạng ở rồi , em đến ở nữa là 1.5 củ/ tháng . Mà ở các tỉnh lẻ như ở vĩnh phúc , bắc ninh thì nó giá trọ =1/2, nhưng xa trung tâm với lại khó kiếm người trao đổi hơn hn, theo các bác em nên ở chỗ nào nhỉ , đang phân vân quá ợ :confused:1:confused:
 
em đâycũng vậy vào nghề mmo chưa nỗi 1 năm nhưng cũng vất lên vất xuống ở đây toàn công nhân .em làm mmoma2 ai cũng nói này nọ thằng này ko đi làm đến khi tui5 nó thấy 1 mình em sài 2 cái máy tình thì tất cả tụi nó đều phải câm mồm.
 
sáng 5h30 dậy, đi làm vài séc cầu lông
ăn uống xong 7h vào bàn+ ly cafe gấu pha nữa là chiến thôi
binhsua108.gif
uoc mo ấy khi nào có được
 
Em đang định thuê 1 chỗ ở ngoài làm cho tiện các bác ợ , ở HN thì có 1 nhà 3 tầng, có 2 mạng ở rồi , em đến ở nữa là 1.5 củ/ tháng . Mà ở các tỉnh lẻ như ở vĩnh phúc , bắc ninh thì nó giá trọ =1/2, nhưng xa trung tâm với lại khó kiếm người trao đổi hơn hn, theo các bác em nên ở chỗ nào nhỉ , đang phân vân quá ợ :confused:1:confused:
Lên HN đi, a đang có 1 VP ở đó mạng ngon + Điều hòa + thời gian không giới hạn :) rảnh gõ captcha cho a là OK :D
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,454
Messages
7,086,108
Members
171,506
Latest member
henrykun263

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom