Sư phụ! Vấn đề muôn thủa của Newbie

Câu trước với câu sau =)). Tự Vả vào mồm mình đi thím :D
ông đọc hết bài của thớt chưa? Tôi trích dẫn đoạn đó của thớt...:confused:
 
Ko thể trách ai dc, nhiều người học xong ăn cháo đá bát, giờ các pro cũng ko ai dám nhận đệ tử đâu, bỏ tiền ra học cũng vậy thôi, tới lúc site có vấn đề thì pub ra liền, bán tut từa lưa la liếm cú chót hay sao á :D

Ăn cháo đá bát còn đỡ . Có khi còn bị đâm sau lưng nữa chứ :D . Tốt nhất tự mày mò mà học thôi :D
 
Tks Thớt ... thời này buôn bán ngại nhất Scam, mà dạo này tinh vi hẵng ... ko luyện mấy cái hay toàn luyện tuyệt kỹ đểu ...
đặt gạch hóng :D
 
thật luôn cứ vài hôm lại thấy 1 topic tìm sư phụ riết rồi nản chả thèm đọc nữa. Nếu ở đời cái gì cũng có người giúp thì thật sướng, thiết nghĩ nên cấm các topic kiểu ấy, chỉ thành chỗ cho bọn đi câu làm việc.
 
Nhắn nhủ newbie 1 phương châm thế này: "thầy tốt không bao giờ tự xuống núi". Cỡ Lưu Bị năm xưa còn 3 lần 7 lượt trèo đèo lội xuống dụ Gia Cát Lượng mà con ko xong, đến khi Điêu Thuyền lên dụ ổng mới xuống đó mà (hư cấu đấy, tin người vkl) huống chi chỉ online mà đã nhận dc thầy tốt? Dân tự bò xuống núi chỉ có các loại:
  1. thầy chùa ăn chay thanh tịnh nghe nhạc trịnh, xuống núi đi khất thực, loại này đói trường kì, đói kháng chiến, chỉ mong kiếm chác dụ dỗ newbie theo ref để ăn $ ref
  2. cường hào ác bá trốn truy nã, xuống núi tìm mồi, bọn này thì dụ dỗ newbie = proof khủng, bước tiếp theo là gì tự hiểu
  3. cán bộ bị thanh lý môn hộ, bọn này bựa nữa, sau 1 thời gian cũng đi tìm sư phụ mãi ko ai nhận hoặc được nhận mà ko làm gì ra hồn, bị đuổi, pm newbie chém gió chơi để...giết thời gian.
Xác định thế nhé newbie, hãy xác định mình làm dc cái gì, trình độ mình như thế nào, mục tiêu ra sao, hãy tìm 1 nhóm facebook hoặc lân la làm quen, tạo nhiều mối quan hệ, đừng vội vã hỏi ngay "anh ơi ngày anh làm dc nhiêu?", "anh ơi chỉ em ăn cái này cái kia với", hỏi thế 1 là bị ignore, 2 là ăn chửi vào đầu thôi. Biết đâu 1 ngày đẹp trời có 1 cao nhân thấy thích bạn, cảm mến bạn, minh béo bạn, họ sẽ tự nhận bạn theo họ, đừng theo những người tự nhận là sư phụ mới xuống núi, đọc lại phần trên.
Em ngồi đợi Điêu Thuyền mãi mà ko thấy bác nhỉ :D Không biết bác gặp em ý ở đâu nhỉ, chứ em xem Tam Quốc thì ko thấy DT lên núi :p

Mà chắc "Sư Phụ" của em thuộc mục 4 5 6 7 8 9 gì đó rồi, dạy em đâu có ăn xu nào :D

Nhưng suy đi nghĩ lại, thì em cũng có tí ích lợi cho SP e, nên chắc do nguyên nhân đấy mà dc nhận Free :D

---
Theo mình thì cứ đi từ newbie lên mà ko muốn bỏ vốn thì tốt nhất là cứ đi làm member cho người khác trước đã, rồi từ từ đi lên ( nếu đủ tư duy )
Có người làm thuê 3 tháng lên Admin, cũng có người tận 3 năm mới lên Admin, nhưng cũng có người làm cả chục năm rồi vẫn là Member :D
Do tư duy mỗi người cả, nhưng mình thấy phần nhiều trong 4rum toàn Newbie Ông Nội :D
Tiền thì ko thích bỏ ra, làm offer thì toàn muốn làm Admin, mà ác thêm cái nữa là chỉ muốn làm Admin rồi chạy auto, nhưng site và Auto phải từ trên trời rơi xuống chứ ko có muốn bỏ tiền ra mua :D

Tóm lại 1 câu là: Newbie giờ vào post bài xin làm Member thì có người nhận ngay, chứ cái kiểu đi tìm "Sư Phò" thì chắc mọc râu :D
 
mình mò vào MMO từ tháng 3 vừa rồi . 100% tự mò , mất quả đầu tiên là bác adclickxpress (nạp 300 usd , có vụ gì ấy , bác ấy trừ toàn thể member 70% tiền ) .
bác thứ 2 là ocean ... (3 btc , lúc ấy đang ~780-800/1btc) .

.....
.....
há hết cả mồm =)) :oops:

giờ nghe AE nói có rec và adsclickpaid là uy tín thì chui đầu vô đây . hy vọng không ăn phốt 3 phốt 4 :mad::rolleyes:
 
Nhắn nhủ newbie 1 phương châm thế này: "thầy tốt không bao giờ tự xuống núi". Cỡ Lưu Bị năm xưa còn 3 lần 7 lượt trèo đèo lội xuống dụ Gia Cát Lượng mà con ko xong, đến khi Điêu Thuyền lên dụ ổng mới xuống đó mà (hư cấu đấy, tin người vkl) huống chi chỉ online mà đã nhận dc thầy tốt? Dân tự bò xuống núi chỉ có các loại:
  1. thầy chùa ăn chay thanh tịnh nghe nhạc trịnh, xuống núi đi khất thực, loại này đói trường kì, đói kháng chiến, chỉ mong kiếm chác dụ dỗ newbie theo ref để ăn $ ref
  2. cường hào ác bá trốn truy nã, xuống núi tìm mồi, bọn này thì dụ dỗ newbie = proof khủng, bước tiếp theo là gì tự hiểu
  3. cán bộ bị thanh lý môn hộ, bọn này bựa nữa, sau 1 thời gian cũng đi tìm sư phụ mãi ko ai nhận hoặc được nhận mà ko làm gì ra hồn, bị đuổi, pm newbie chém gió chơi để...giết thời gian.
Xác định thế nhé newbie, hãy xác định mình làm dc cái gì, trình độ mình như thế nào, mục tiêu ra sao, hãy tìm 1 nhóm facebook hoặc lân la làm quen, tạo nhiều mối quan hệ, đừng vội vã hỏi ngay "anh ơi ngày anh làm dc nhiêu?", "anh ơi chỉ em ăn cái này cái kia với", hỏi thế 1 là bị ignore, 2 là ăn chửi vào đầu thôi. Biết đâu 1 ngày đẹp trời có 1 cao nhân thấy thích bạn, cảm mến bạn, minh béo bạn, họ sẽ tự nhận bạn theo họ, đừng theo những người tự nhận là sư phụ mới xuống núi, đọc lại phần trên.
Đại ca tunvit có khác. Chuẩn không cần chỉnh (ít nhất là tới giờ này).
Có điều nghe như thế, mmo4me không giống 1 gia đình lắm, mà giống 1 cái xã hội thu nhỏ. :D
 
Vậy mà sao ai cũng kêu là anh em. nào là share cho anh em, nào là giúp đỡ anh em... LOL
 
Nhắn nhủ newbie 1 phương châm thế này: "thầy tốt không bao giờ tự xuống núi". Cỡ Lưu Bị năm xưa còn 3 lần 7 lượt trèo đèo lội xuống dụ Gia Cát Lượng mà con ko xong, đến khi Điêu Thuyền lên dụ ổng mới xuống đó mà (hư cấu đấy, tin người vkl) huống chi chỉ online mà đã nhận dc thầy tốt? Dân tự bò xuống núi chỉ có các loại:
  1. thầy chùa ăn chay thanh tịnh nghe nhạc trịnh, xuống núi đi khất thực, loại này đói trường kì, đói kháng chiến, chỉ mong kiếm chác dụ dỗ newbie theo ref để ăn $ ref
  2. cường hào ác bá trốn truy nã, xuống núi tìm mồi, bọn này thì dụ dỗ newbie = proof khủng, bước tiếp theo là gì tự hiểu
  3. cán bộ bị thanh lý môn hộ, bọn này bựa nữa, sau 1 thời gian cũng đi tìm sư phụ mãi ko ai nhận hoặc được nhận mà ko làm gì ra hồn, bị đuổi, pm newbie chém gió chơi để...giết thời gian.
Xác định thế nhé newbie, hãy xác định mình làm dc cái gì, trình độ mình như thế nào, mục tiêu ra sao, hãy tìm 1 nhóm facebook hoặc lân la làm quen, tạo nhiều mối quan hệ, đừng vội vã hỏi ngay "anh ơi ngày anh làm dc nhiêu?", "anh ơi chỉ em ăn cái này cái kia với", hỏi thế 1 là bị ignore, 2 là ăn chửi vào đầu thôi. Biết đâu 1 ngày đẹp trời có 1 cao nhân thấy thích bạn, cảm mến bạn, minh béo bạn, họ sẽ tự nhận bạn theo họ, đừng theo những người tự nhận là sư phụ mới xuống núi, đọc lại phần trên.
like cho bác.

btw: newbie chán quá có thầy nào cần đệ tử ko? :D
 
muốn tìm sư phụ thì bạn bè ngoài xã hội hoặc chiến hữu anh em tốt với nhau ngoài xã hội họa mai còn giúp chứ mà tìm trên này tìm cả đời thôi
 
Nhắn nhủ newbie 1 phương châm thế này: "thầy tốt không bao giờ tự xuống núi". Cỡ Lưu Bị năm xưa còn 3 lần 7 lượt trèo đèo lội xuống dụ Gia Cát Lượng mà con ko xong, đến khi Điêu Thuyền lên dụ ổng mới xuống đó mà (hư cấu đấy, tin người vkl) huống chi chỉ online mà đã nhận dc thầy tốt? Dân tự bò xuống núi chỉ có các loại:
  1. thầy chùa ăn chay thanh tịnh nghe nhạc trịnh, xuống núi đi khất thực, loại này đói trường kì, đói kháng chiến, chỉ mong kiếm chác dụ dỗ newbie theo ref để ăn $ ref
  2. cường hào ác bá trốn truy nã, xuống núi tìm mồi, bọn này thì dụ dỗ newbie = proof khủng, bước tiếp theo là gì tự hiểu
  3. cán bộ bị thanh lý môn hộ, bọn này bựa nữa, sau 1 thời gian cũng đi tìm sư phụ mãi ko ai nhận hoặc được nhận mà ko làm gì ra hồn, bị đuổi, pm newbie chém gió chơi để...giết thời gian.
Xác định thế nhé newbie, hãy xác định mình làm dc cái gì, trình độ mình như thế nào, mục tiêu ra sao, hãy tìm 1 nhóm facebook hoặc lân la làm quen, tạo nhiều mối quan hệ, đừng vội vã hỏi ngay "anh ơi ngày anh làm dc nhiêu?", "anh ơi chỉ em ăn cái này cái kia với", hỏi thế 1 là bị ignore, 2 là ăn chửi vào đầu thôi. Biết đâu 1 ngày đẹp trời có 1 cao nhân thấy thích bạn, cảm mến bạn, minh béo bạn, họ sẽ tự nhận bạn theo họ, đừng theo những người tự nhận là sư phụ mới xuống núi, đọc lại phần trên.

Pro đây rồi, cho em theo với a Tũn :D
 
Chào mọi người,

Mọi người thế nào, mình thì đang rảnh rỗi chút xíu và hàng ngày dành ra vài chục phút lướt qua các group mmo xem có gì mới không. Và dần giờ nó đã trở thành một thói quen rồi. Như mọi ngày mình vẫn ngồi hóng tin tức các kiểu và nhận ra thấy một điều của newbie, nếu không vượt qua được thì chả bao giờ thành pro trên mmo này cả. Mmo nó cũng giống như một công việc thực sự chứ không phải như mọi người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ là nó chỉ là công việc phụ và kiếm thêm thu nhập. Mình không nhận mình pro nhưng mình biết những người thực sự pro. Họ có thể kiếm vài chục nghìn $ hàng tháng mà chả bao giờ ra mặt hay lên tiếng làm gì. Vì sao? vì họ không rảnh? thời gian nếu họ có thể dành ra cho bạn thì họ ngồi kiếm tiền còn kiếm được nhiều hơn bất kể số tiền nào các bạn có thể trả. Thật đấy bạn tin mình đi vì mình cũng từng là newbie, 2 3 năm trước mình cũng giống như các bạn. Bơ vơ, tìm tòi, kiếm được cái gì là làm cái đó chả biết có được hay không. Mà vấn đề quan trọng nhất của nhiều newbie là không có vốn, hoặc nếu có thì cũng không dám đầu tư. Vì sao? vì chả biết là đầu tư có được gì hay không.

Vấn đề ở đây mình muốn nói là không chỉ trong mmo mà còn ngoài đời, thực tế nó cũng vậy. CÁc bạn đã bao giờ thực sự bỏ một số tiền lớn để đầu tư thứ bạn thích chưa? Nếu có thì chúc mừng bạn vì bạn sẽ có khả năng thành công hơn những người mà chưa dám đầu tư bất cứ thứ gì. Dù nó nhỏ hay lớn. Khi bạn bỏ một đồng ra để kinh doanh tức là bạn đã có trách nhiệm với chính bản thận minh, hoặc ít nhất những người cho bạn mượn tiền hay giúp đỡ bạn. Nếu bạn có trách nhiệm với đồng tiền đó thì bạn sẽ phải vận động các nơron thần kinh để kiếm tiền> chỉ số thông minh về đầu tư các bạn sẽ cao hơn. Điều đó sẽ rất có ích cho các bạn.

Quay trở lại với vấn đề của các newbie. Có bao giờ các bạn tự đặt câu hỏi là khi bạn được ai đó giúp đỡ nhất là trong việc tài chính, mình sẽ đem lại lợi ích gì cho người ta để người ta sẵn sàng giúp mình?
Theo kinh nghiệm của mình trên mmo này sẽ có và chỉ có 2 loại người sẵn sàng giúp bạn: 1 là người ta tuyển ref, tức là bạn làm mem cho họ khi bạn kiếm được tiền và người đó sẽ ăn % trên số tiền bạn kiếm được. 2 là scam, loại này thì muôn hình muôn vẻ khá khó nhận biết cho các newbie. Chúng nó chỉ cần có thể kiếm 1 vài trăm k của người khác mà dám đánh đổi danh dự và nhân phẩm để đi lừa người khác. Mà càng ngày càng tinh vi chứ( mặc dù mình chưa bị lừa bao giờ, chắc do mình cẩn thận :p) lời khuyên duy nhất khi nghi ngờ nó có thể scam mình tôt nhất là nên nhờ trung gian. Nhiều người mình chứng kiến vì cái tội mất cảnh giác khi nó nói chuyện có vẻ thân thiết, nó làm cho mình cảm giác có thể tin tưởng mà đưa tiền không cần đắn đo rồi nhận trái đắng.

Okay, trên đó là 2 loại người luôn sẵn sàng giúp bạn :)). Hoặc nếu bạn may mắn gặp được ai đó pro mà người ta lại giúp miễn phí hihi(trường hợp đấy khó lắm :p). Khi tham gia vào bất kể công cuộc đầu tư nào kể cả mmo hay thực tế mình chỉ khuyên các bạn 1 điều đơn giản với các bạn newbie là: mình sẽ làm được gì cho người ta đề người ta giúp mình. Nhất là với Ofer các bạn càng khó kiếm được sư phụ. Vì sao? các pro họ có thể kiếm vài trăm $ 1 ngày, 1 tháng vài chục k$. Tính một bài toán đơn giản thôi nhé. Các bạn ra ngoài bây giờ đi xin việc, nhiều người chỉ vì mức lương 5-10tr 1 tháng mà p chạy chọt mất mấy chục triệu. Vậy họ có thể kiếm được ít nhất vài k$ 1 tháng thì bạn có sẵn sàng trả cho họ vài chục k$ để xin việc không? Chắc chắn là không và cũng chả có ai điên rồ mà làm điều đó trừ khi bạn thừa tiền. Nên là mình khuyên các bạn từ bỏ việc tìm sư phụ đi, hãy xin tập làm mem của người khác chăm chỉ vào. Học thêm tiếng anh nếu bạn muốn thực sự theo nó vì bạn sẽ phải làm việc với người nước ngoài nhiều, ngoài ra nó có thể giúp bạn đem lại nhưng cơ hội không tưởng :)) Sau đó học thêm về IT, không cần chuyên sâu nhưng phải hiểu được cách hoạt động của Ofer. Rồi nhìn cách người ta làm mà làm theo. Mình tin đó là con đường đúng đắn nhất cho các bạn. Đừng học theo kiểu xây nhà xây từ mái. Có rất nhiều bài học như thế rồi nên mình không nói nhiều nữa. Nó không đơn giản khi bạn chưa bắt tay vào làm, mà hãy bắt tay vào làm thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Make it easy! Chăm chỉ thôi không giúp bạn được trong mmo đâu mà cần phải có đầu óc nữa. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn bắt tay vào làm. Just do your bést.

Have a nice day all!

Chào bạn,
Topic của bạn nghiêng về phần tâm sự và trò chuyện , vì vậy mình xin phép move qua box Chat ,
Thân !
 
Nhắn nhủ newbie 1 phương châm thế này: "thầy tốt không bao giờ tự xuống núi". Cỡ Lưu Bị năm xưa còn 3 lần 7 lượt trèo đèo lội xuống dụ Gia Cát Lượng mà con ko xong, đến khi Điêu Thuyền lên dụ ổng mới xuống đó mà (hư cấu đấy, tin người vkl) huống chi chỉ online mà đã nhận dc thầy tốt? Dân tự bò xuống núi chỉ có các loại:
  1. thầy chùa ăn chay thanh tịnh nghe nhạc trịnh, xuống núi đi khất thực, loại này đói trường kì, đói kháng chiến, chỉ mong kiếm chác dụ dỗ newbie theo ref để ăn $ ref
  2. cường hào ác bá trốn truy nã, xuống núi tìm mồi, bọn này thì dụ dỗ newbie = proof khủng, bước tiếp theo là gì tự hiểu
  3. cán bộ bị thanh lý môn hộ, bọn này bựa nữa, sau 1 thời gian cũng đi tìm sư phụ mãi ko ai nhận hoặc được nhận mà ko làm gì ra hồn, bị đuổi, pm newbie chém gió chơi để...giết thời gian.
Xác định thế nhé newbie, hãy xác định mình làm dc cái gì, trình độ mình như thế nào, mục tiêu ra sao, hãy tìm 1 nhóm facebook hoặc lân la làm quen, tạo nhiều mối quan hệ, đừng vội vã hỏi ngay "anh ơi ngày anh làm dc nhiêu?", "anh ơi chỉ em ăn cái này cái kia với", hỏi thế 1 là bị ignore, 2 là ăn chửi vào đầu thôi. Biết đâu 1 ngày đẹp trời có 1 cao nhân thấy thích bạn, cảm mến bạn, minh béo bạn, họ sẽ tự nhận bạn theo họ, đừng theo những người tự nhận là sư phụ mới xuống núi, đọc lại phần trên.

bác này nói đúng nè , hồi xưa tui cũng lân la các forum đọc hết bài này tới bài kia , chém gió với đại ca, sư phụ, đi off người ta thương chỉ cho đường làm ăn , mấy tháng đầu chỉ kiếm được vài chục đồng đủ trả tiền phòng , newbie nên bỏ cái suy nghĩ không thân thích mà người ta mang nồi cơm cho bạn ăn, sư phụ giỏi chả bao giờ tuyển đệ cả vì người ta chả cần vài đồng bạc lẻ của bạn đâu , quen biết nói chuyện thấy vui thấy thích thì chỉ tut cho kiếm ăn.
 
Cũng gần 2 năm tự mày mò theo ytb mà đến bây h mới tự nâng cấp từ newbie lên amateur :v cũng cảm thấy tạm hài lòng vs những gì đã bỏ ra (thời gian, vốn liếng... ).
 
Cũng gần 2 năm tự mày mò thếo ytb mà đến bây h mới tự nâng cấp từ newbie lên amateur :v cũng cảm thấy tạm hài lòng vs những gì đã bỏ ra (thời gian, vốn liếng... ).

em kết thành quả bên trái của thím rồi đó :))
 
Nhắn nhủ newbie 1 phương châm thế này: "thầy tốt không bao giờ tự xuống núi". Cỡ Lưu Bị năm xưa còn 3 lần 7 lượt trèo đèo lội xuống dụ Gia Cát Lượng mà con ko xong, đến khi Điêu Thuyền lên dụ ổng mới xuống đó mà (hư cấu đấy, tin người vkl) huống chi chỉ online mà đã nhận dc thầy tốt? Dân tự bò xuống núi chỉ có các loại:
  1. thầy chùa ăn chay thanh tịnh nghe nhạc trịnh, xuống núi đi khất thực, loại này đói trường kì, đói kháng chiến, chỉ mong kiếm chác dụ dỗ newbie theo ref để ăn $ ref
  2. cường hào ác bá trốn truy nã, xuống núi tìm mồi, bọn này thì dụ dỗ newbie = proof khủng, bước tiếp theo là gì tự hiểu
  3. cán bộ bị thanh lý môn hộ, bọn này bựa nữa, sau 1 thời gian cũng đi tìm sư phụ mãi ko ai nhận hoặc được nhận mà ko làm gì ra hồn, bị đuổi, pm newbie chém gió chơi để...giết thời gian.
Xác định thế nhé newbie, hãy xác định mình làm dc cái gì, trình độ mình như thế nào, mục tiêu ra sao, hãy tìm 1 nhóm facebook hoặc lân la làm quen, tạo nhiều mối quan hệ, đừng vội vã hỏi ngay "anh ơi ngày anh làm dc nhiêu?", "anh ơi chỉ em ăn cái này cái kia với", hỏi thế 1 là bị ignore, 2 là ăn chửi vào đầu thôi. Biết đâu 1 ngày đẹp trời có 1 cao nhân thấy thích bạn, cảm mến bạn, minh béo bạn, họ sẽ tự nhận bạn theo họ, đừng theo những người tự nhận là sư phụ mới xuống núi, đọc lại phần trên.
em nghĩ nên đội vợ lên làm sư tổ đã rồi muốn đi đâu học thì học..:D...cứ ngày phải có cơm bỏ miệng đã ạ..:p
 
Chào bạn,
Topic của bạn nghiêng về phần tâm sự và trò chuyện , vì vậy mình xin phép move qua box Chat ,
Thân !
Hi,
Mình viết bài này chủ yếu cho ae mục Offer với nhau thôi vì dù sao mình cũng đang hoạt động trong Offer mà. Nhưng thôi không sao, Mod thấy thế ok thì mình theo :)
 
Nhắn nhủ newbie 1 phương châm thế này: "thầy tốt không bao giờ tự xuống núi". Cỡ Lưu Bị năm xưa còn 3 lần 7 lượt trèo đèo lội xuống dụ Gia Cát Lượng mà con ko xong, đến khi Điêu Thuyền lên dụ ổng mới xuống đó mà (hư cấu đấy, tin người vkl) huống chi chỉ online mà đã nhận dc thầy tốt? Dân tự bò xuống núi chỉ có các loại:
  1. thầy chùa ăn chay thanh tịnh nghe nhạc trịnh, xuống núi đi khất thực, loại này đói trường kì, đói kháng chiến, chỉ mong kiếm chác dụ dỗ newbie theo ref để ăn $ ref
  2. cường hào ác bá trốn truy nã, xuống núi tìm mồi, bọn này thì dụ dỗ newbie = proof khủng, bước tiếp theo là gì tự hiểu
  3. cán bộ bị thanh lý môn hộ, bọn này bựa nữa, sau 1 thời gian cũng đi tìm sư phụ mãi ko ai nhận hoặc được nhận mà ko làm gì ra hồn, bị đuổi, pm newbie chém gió chơi để...giết thời gian.
Xác định thế nhé newbie, hãy xác định mình làm dc cái gì, trình độ mình như thế nào, mục tiêu ra sao, hãy tìm 1 nhóm facebook hoặc lân la làm quen, tạo nhiều mối quan hệ, đừng vội vã hỏi ngay "anh ơi ngày anh làm dc nhiêu?", "anh ơi chỉ em ăn cái này cái kia với", hỏi thế 1 là bị ignore, 2 là ăn chửi vào đầu thôi. Biết đâu 1 ngày đẹp trời có 1 cao nhân thấy thích bạn, cảm mến bạn, minh béo bạn, họ sẽ tự nhận bạn theo họ, đừng theo những người tự nhận là sư phụ mới xuống núi, đọc lại phần trên.

chết cười với người :D:D:D:D
 
Biết đâu 1 ngày đẹp trời có 1 cao nhân thấy thích bạn, cảm mến bạn, minh béo bạn, họ sẽ tự nhận bạn theo họ, đừng theo những người tự nhận là sư phụ mới xuống núi, đọc lại phần trên.


- Chuẩn cmnr, bác thớt nói vậy thì cũng thấy tiêu cực quá làm ae newbie sợ, ông Tủn này tư duy thoáng này.
- Cuộc sống muôn màu ko thể nói trước đc gì gặp thằng Minh Béo 2 ass nở hoa đời đổi hướng như chơi, đùa thôi. Để có đc "1 ngày đẹp trời" đó thì bản thân bạn cũng phải nỗ lực ko ngừng, chăm chỉ làm việc, tự mày mỏ tìm hiểu, chia sẽ, giao thông, giao lưu với mọi người. LUẬT NHÂN QUẢ - CHO và NHẬN ko bao giờ sai, hãy tìm sư phụ bằng cách đó - NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG, LÀM VIỆC CHĂM CHỈ, CHỦ ĐỘNG TÌM HIỂU, CHIA SẺ, GIAO THÔNG, PUBLIC... => TẠO RA LỰC HẤP DẪN - thì Sư phò hay Pro nào đó thấy bạn có năng lực, có khả năng làm việc độc lập, có đạo đức, có dầu ăn, có lọ, có chai...thì ngta sẽ nhận bạn mời bạn vào làm việc thôi. Chứ mới vào 4rum mà đăng bài tìm sư phụ lọ chai thì ăn cam là cái chắc rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại: Chắc là ai làm MMO cũng sử dụng Goole ít nhất 1 lần trong đời, thằng PRO của ngày hôm nay là thằng nó google nhiều lần với cả nó cũng có "bộ não" hơn ng thường, thằng oldbie cũng goole hàng triệu lần nhưng "bộ não" có giới hạn nên ngày hôm nay vẫn lẹt đẹt ko lên Pro đc.

- Công thức của Newbie+ Oldbie đi tìm sư phụ và thất bại là: Lười hoặc chăm Goolge (Tìm kiếm nói chung) + "bộ não" có giới hạn
=> Thay đổi công thức để "Có 1 ngày đẹp trời" : "Cần cù bù thông mình", chăm chỉ, nỗ lực, ko ngừng học hỏi + PUBLIC ( Viết bài chia sẻ, giao lưu, giao thông, chịch xã giao, dầu ăn...tạo lực hấp dẫn - thu hút "Minh Béo Pro" )

P/s: túm cái váy lại là cái dòng màu đỏ quan trọng nhất nhé !
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,310
Messages
7,096,589
Members
172,331
Latest member
anhkhang901
Back
Top Bottom